84. Lâu quá

84. Lâu quá

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 225     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 84. Lâu quá

Lâu quá

Anh Hai Lúa mạnh giỏi,

Từ nhiều tháng nay, có những lúc đi xa, lúc lo chuyện việc làm nên rời xa Forum, lúc trở lại thấy có nhiều thay đổi. Thứ nhất là có rất nhiều (700-800) mails chưa đọc, thứ hai là anh BAS không còn ở trong Forum, còn anh HL thì sao? Vẫn mạnh giỏi và tinh tấn?

HL: Lâu quá không có thư từ gì hết, đệ cũng sốt ruột như ai vậy. Cách đây vài tháng, đệ có qua Tây ăn ở nhà anh Tuấn và chị Huệ chơi 2 tuần. Nghe nói là có họp HDVN ở USA và đặc biệt có họp bạn những Hướng Đạo Sinh của Đạo Lâm Viên Đà Lạt, không biết kỳ này Đại Ca có dự không? Đệ thì chịu: phép tắc đi hết trơn rồi. Cám ơn Đại Ca, đệ vẫn mạnh khoẻ và tinh tấn, gia đình vẫn vui vẻ, con cái vẫn ham chơi và học hành cà ạch cà đụi như thường lệ hí hí.

Tôi vẫn thường. Gia đạo vẫn yên. Có khả năng tiếp tục đi làm xa nhà ở vùng Á châu. Sẽ cho anh biết khi có thay đổi.

HL: Được đi đây đi đó như Đại Ca thì cũng vui, và nhất là được thấy nhiều là một điều phước báu trong vấn đề tu hành.

Forum có vẻ nhộn nhịp hơn với các huynh đệ tỷ mới. Vài hàng thăm anh và chúc anh mọi chuyện vui vẻ may mắn.

HL: Cám ơn Đại Ca, đệ cũng cố gắng hết sức để nói lên Cái Không Nói Được và lúc nào cũng hy vọng rằng trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, mình sẽ cùng Bạn Bè cố gắng làm được một cái gì đó.

Mến.

TB: Huynh BA vẫn cho anh em biết những tin tức về kinh sách... tuy rằng không có mặt ở đây nữa.

822
1.0126490592957 sec