97. Học Giả

97. Học Giả

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 203     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 97. Học Giả

Học Giả

Huynh KKT lại viết:

Một ký giả hỏi J. Krishnamurti rằng: “Ông có thấy là thành công không khi có hàng ngàn người đến nghe ông nói chuyện?” J.K. trả lời: “Chỉ có những tay hề trên sân khấu mới quan tâm đến những sự thành công này..!” (ha ha ha) Khi thấy có nhiều người đến nghe mình, J.K. còn bảo họ về bớt đi, J.K. hỏi “Sao các bạn đến nghe đông như vậy? Năm nào cũng thấy các bạn đến nghe hoài, các bạn về bớt đi, các bạn nghe hoài làm chi khi mà các bạn KHÔNG THAY ĐỔI gì cả” (Chú thích: J.K. đi nói chuyện liên tục khắp thế giới trong suốt 60 năm cho tới khi chết (1986)) Ở chỗ khác ông nói: “Các bạn có biết không? Chỉ cần năm người trong các bạn mà thật sự thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi thế giới!!”

HL: Đây chỉ là lời bàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tụi đệ mà thôi. Tuyệt nhiên, khi đưa ra những nhận xét sau đây, đệ không có ý chọc quê ai cả vì đâu cũng là duyên và đây quả thật là một thiện duyên.

Lời bàn: Đệ có đọc đâu đó câu trả lời đầy tính Học Giả của J.K., Nếu tự Ông ấy đã nhận thấy y chang như vậy thì... đừng nói nữa (để nói lên sự hữu hiệu của *Người Thực Hành*). Nghe nói Ông đã ký bãi bỏ Hội Thông Thiên Học (nơi xuất thân của ông) khi vừa lên làm Hội Trưởng (?). Thì nay ổng cũng bãi cái chuyện diễn thuyết này luôn thì mới phải chớ! Đằng này, ông vẫn tiếp tục trên 60 năm để tìm cho đủ 5 người mà... không được! Vì nếu có đủ 5 người thì cục diện thế giới đã thay đổi và...  mình đã biết! Đằng này đâu có chuyện gì xảy ra đâu!

Mở ngoặc.

Người ta (Phật Thích Ca) có trên 1000 ông A La Hán mà chưa làm nỗi chuyện gì, huống chi đây chỉ cần có 5 người! 

Đóng ngoặc.

Nhìn ra được y như vậy, tụi đệ nhất định dùng chiêu khác: Không Nói nữa và chỉ cho nhau Làm mà thôi. Như vậy, mấy ông Học Giả chắc chắn không còn chỗ đứng vì: Làm gì họ biết những kinh nghiệm tâm linh nó Hạnh Phúc như thế nào đâu mà bàn vô với tán ra hí hí.

Mến.

Hai Lúa.

835
2.26420378685 sec