99. La bàn

99. La bàn

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 282     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 99. La bàn

 

La bàn

TD: Lại học và hiểu... và hành.... tại sao không hành đi...  rồi mới hiểu và học.....

HL: Đúng là điếc không sợ súng, tu học chớ đâu phải đánh biển người đâu mà nhào đại vào, ăn thua đủ với địch quân. Y như mặt mình dính lọ nghẹ vậy, không có gương thì biết chỗ nào dơ mà chùi. Chùi càn, chùi ẩu như vậy thì nó càn tèm hem ra đó chớ được cái gì đâu, vả lại, có khi mình lãnh thẹo vì: Chỗ sạch thì cứ chùi, còn chỗ dơ thì không thèm chùi. Chùi lọ nghẹ trên mặt mình mà còn phải nhờ vào cái gương, hay sự chỉ điểm của bạn bè! Trong khi đó chuyện vô minh từ vô thủy tới giờ mà Huynh đề nghị mần đại một mình thì *Biết đằng nào mà mần*. Do vậy, phải biết Giáo Pháp của Đức Phật rồi mới *thận trọng hành động*, tuy rằng: Chỉ có một mình mình qua biển mà thôi. Còn làm càn, làm ẩu thì biết bao giờ mới xong?

TD: Dĩ nhiên là em học một chút, hành một chút trong lúc hành mình sẽ biết thêm một chút, rồi học một chút nữa, rồi lại hành thêm một chút nữa, etc.... Văn nhiều quá cũng không tốt, Tư nhiều quá cũng không tốt, Tu nhiều quá của không tốt, cái gì cũng phải quân bình! Học tu and tu học... làm một cái cycle forever...!!!

HL: Khi đi rừng mà Huynh đi một chút, rồi dừng lại, suy nghĩ, nghe ngóng một tẹo. Rồi lại đi tiếp, rồi lại nghe ngóng, học hỏi... thì không bao giờ ra khỏi cái rừng. Muốn ra khỏi cái rừng thì phải xác định toạ độ của mình rồi dùng bản đồ quân sự loại mới nhất *Tại Nơi Mình Đang Đứng* chớ không phải: bất cứ loại *Bản Đồ Nào Cũng Được* và la bàn Thứ Thiệt mà mò đường đi ra. Không có 2 thứ đó thì chỉ có *Đằng Mù.

Tu học thì y như qua Rừng Vô Minh. Mình không có bản đồ, la bàn, Pháo Binh bắn trái khói chỉ điểm thì chỉ có chết mà thôi. La bàn ở đây, như là phương pháp tu hành. Bản đồ được ví như những kinh nghiệm của người đi trước được ghi lại trong những cuốn kinh mà mình có. Pháo binh bắn chỉ điểm tức nhiên là những khẩu quyết của chư Tổ và Thầy. Vả lại khi dùng La Bàn để định hướng thì nên nhớ là phải không có đồ sắt bên cạnh! Nếu không thì: Đầu của mình thì vẫn đội nón sắt mà còn bắt chước thiên hạ đưa La Bàn lên ngắm thì... sẽ thấy... mình quay hướng nào cũng là hướng Bắc hết Hí Hí.

Do vậy mà phải sa thải bớt đồ sắt thì mới thấy sự chính xác của La Bàn được. Cũng một ý đó, phương pháp nói mình nên giữ Giới mà mình thông qua, hay không thèm! Vì tự cho rằng: Mình là chì, là gồ!

Và rồi, cứ tiếp tục tu thì càng tu, mình càng lạc đường và chắc chắn mình không học được cái gì cả ngoài cái chuyện uổng phí thời gian, và làm trò cười cho thiên hạ.

Mến.

Hai Lúa.

837
1.7753710746765 sec