89. Have a nice day

89. Have a nice day

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 254     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 89. Have a nice day

Have a nice day

Chào Chị và Huynh TD cùng các Bạn.

Thật tế một lời nói sẽ ép phê khi mình có dụng tâm, còn không dụng tâm thì chỉ là chuyện vu vơ không đáng để ý. Ví như một nhân viên bán hàng: Have a nice day! Thì chỉ là công thức xã giao thường thức hàng ngày. Nhưng khi mình dụng tâm mà nói là lãnh thẹo, dụng tâm ra làm sao?

Ví Dụ:

Có một người bạn thân bị bịnh và khi mình tới thăm người đó, mình cũng xót xa thật sự với nỗi thống khổ của bạn mình. Phân tích theo Vi Diệu Pháp (Abhidhammatthasangaha): Lúc này, luồng javana (tốc hành tâm) đã bị tâm Từ và tâm Bi làm chất xúc tác nên đã có lực. Chùm tư tưởng sau đây xuất hiện theo thứ lớp:

1. Chuẩn Bị (thể xác mình cũng có những ray rứt khi thấy bạn mình trăn trở trong cơn đau đớn).

2. Thuận Thứ (Tâm trạng khó chịu, bất an bắt đầu ám ảnh mình)

3. Cận Hành (mình bị ám ảnh do những cơn đau đang hành hạ bạn mình).

4. Chuyển tánh (tuy cách xa, hay đang làm chuyện gì đó: Mình sẽ làm mau mau để ít nhất phải đến thăm viếng một lần trong ngày thì mới yên tâm).

5. An Chỉ (hội đủ những điều kiện trên), mình thốt ra rằng: Have a nice day!

Thế là sau đó, vào những kiếp kế tiếp: Mình sẽ mất thì giờ, mất công, tốn của để giúp đỡ họ mà không nhận được một lời cám ơn.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Tụi mình có khi nào rơi vào những trường hợp tương tự như vầy không nhỉ Hí Hí

827
0.071089029312134 sec